Ở đời chúc kỷ niệm cỏ thơm - Bùi Giáng - Thơ
Ở đời sáng uống cà phê
Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà
Ngoại ô thành phố phồn hoa
Ấy Sài - Gòn, ấy thiết tha bấy chầy
Phồn hoa nô nức lắm thay
Càng hăm hở lắm càng ngây thơ nhiều
Lạ cho đất nước diễm kiều
Miền Nam nước Việt sóng triều Cửu Long
Ngồi đây tưởng nhớ xa xăm
Nhớ nhung Lục Tỉnh trăng rằm Long Xuyên
Ba mươi năm trước hiện tiền
Hình về hiện tại bóng nghiêng nghiêng đầu
Ở đời có được mấy đâu
Hoa thơm cỏ lạ thơm màu ngẫu nhiên
Ôi người thục nữ Long Xuyên
Tìm đâu thấy lại thuyền quyên một lần
Tình và nghĩa, nghĩa và ân
Tình yêu ân nghĩa tình thân hơn tình
Về sau vạn lý tiền trình
Ngẫu nhiên ngồi quán một mình ngoại ô
Nhớ nhung từng đợt xôn xao
Tuổi già vây chặt chiêm bao lối về
( trích tập thơ Như Sương )
Xuân - Chế Lan Viên - Thơ
Tìm đường - Chế Lan Viên - Thơ
Hương sen - Chế Lan Viên - Thơ
Giờ báo tử - Chế Lan Viên - Thơ
Cháo vịt - Chế Lan Viên - Thơ
Chơi - Chế Lan Viên - Thơ
Côn Sơn - Chế Lan Viên - Thơ
Canh cá tràu - Chế Lan Viên - Thơ
Bữa cơm thường trong Bản nhỏ - Chế Lan Viên - Thơ
Những sợi tơ lòng - Chế Lan Viên - Thơ
Hiển thị 2291 - 2300 tin trong 2484 kết quả