Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Đôi nhạn ! - Nguyễn Bính - Thơ
Em và bông cỏ may - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa bong bóng - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Tâm sự Mai Đình - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Yêu dấu tan theo - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Chân tình - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Chuyện tình hoa sứ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Trăng sầu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Chỉ là... - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Thoáng hương xưa - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 1491 - 1500 tin trong 2611 kết quả