Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Huyền thoại Ngưu Lang Chức Nữ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Một nửa tình yêu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hương thầm - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Câu chuyện người thương binh - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Những mảnh đời khốn khổ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nỗi lòng của mẹ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nỗi buồn của cây - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Dòng sông thơ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Chỉ là ví dụ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bên giậu tím buồn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 1501 - 1510 tin trong 2611 kết quả