Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Ăn năn một cõi thương về - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bóng tàu sân ga - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Trái tim Việt Nam - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Lời hăm dọa con gái - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Giọt đắng cà phê - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Vì trong nghịch cảnh - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Với những giấc mơ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Trái sầu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nắng Cali nhớ mưa Sài Gòn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Xương rồng lại nở mùa hoa - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 1611 - 1620 tin trong 2611 kết quả