Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
96. Bóng lạnh - Luân Tâm - Thơ
95. Hết hơi - Luân Tâm - Thơ
94. Đợi chờ - Luân Tâm - Thơ
93. Xanh xương - Luân Tâm - Thơ
Gọi đò quê hương - Luân Tâm - Thơ
Em quê hương - Luân Tâm - Thơ
Ngọt ngào hư không - Luân Tâm - Thơ
100. Lạnh - Luân Tâm - Thơ
98. Duyên quê - Luân Tâm - Thơ
97. Em - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 1701 - 1710 tin trong 2611 kết quả