Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Tạo Hóa sinh em - Huy Cận - Thơ
Nằm nghe người thở - Huy Cận - Thơ
Học sinh - Huy Cận - Thơ
Áo trắng - Huy Cận - Thơ
Anh viết bài thơ - Huy Cận - Thơ
Hai bàn tay em - Huy Cận - Thơ
Mẹ ơi, đời mẹ - Huy Cận - Thơ
Trình bày - Huy Cận - Thơ
Huy Cận chung quanh Phong trào Thơ mới - Huy Cận - Thơ
Trăng xuân - Huy Cận - Thơ
Hiển thị 2241 - 2250 tin trong 2611 kết quả