Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Hang Thánh Hóa Chùa Thầy (Hang Thánh Hóa) - Hồ Xuân Hương - Thơ
Quả mít - Hồ Xuân Hương - Thơ
Mắng học trò dốt Ii - Hồ Xuân Hương - Thơ
Vô âm nữ (Quan thị) - Hồ Xuân Hương - Thơ
Một cảnh chùa - Hồ Xuân Hương - Thơ
Cảnh thu - Hồ Xuân Hương - Thơ
Trống thủng - Hồ Xuân Hương - Thơ
Chơi chợ Chùa Thầy - Hồ Xuân Hương - Thơ
Họa Tốn Phong Nguyên Vận - Hồ Xuân Hương - Thơ
Tặng Tốn Phong Tử - Hồ Xuân Hương - Thơ
Hiển thị 2301 - 2310 tin trong 2611 kết quả