Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Giờ báo tử - Chế Lan Viên - Thơ
Cháo vịt - Chế Lan Viên - Thơ
Chơi - Chế Lan Viên - Thơ
Côn Sơn - Chế Lan Viên - Thơ
Canh cá tràu - Chế Lan Viên - Thơ
Bữa cơm thường trong Bản nhỏ - Chế Lan Viên - Thơ
Những sợi tơ lòng - Chế Lan Viên - Thơ
Chiều Xuân - Chế Lan Viên - Thơ
Đêm Xuân sầu - Chế Lan Viên - Thơ
Khoảng cách - Chế Lan Viên - Thơ
Hiển thị 2421 - 2430 tin trong 2611 kết quả