Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Đọc lại thơ Đường - Cao Thoại Châu - Thơ
Đêm Tiền Giang - Cao Thoại Châu - Thơ
Để lúc nhớ Trâm xa - Cao Thoại Châu - Thơ
Cám ơn nhà văn Ngô Tất Tố - Cao Thoại Châu - Thơ
Adam, Eve - Cao Thoại Châu - Thơ
Vọng ngôn đêm Noel - Cao Thoại Châu - Thơ
Trên dấu hài xưa - Cao Thoại Châu - Thơ
Thượng kinh hành - Cao Thoại Châu - Thơ
Tháng hoa lên đường - Cao Thoại Châu - Thơ
Tản mạn trong đêm - Cao Thoại Châu - Thơ
Hiển thị 2391 - 2400 tin trong 2611 kết quả