Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
05. Đỡ tủi thân - Luân Tâm - Thơ
02. Lưu lạc - Luân Tâm - Thơ
Không tuyết giáng sinh - Luân Tâm - Thơ
Nước trong rửa ruột sạch trơn - Luân Tâm - Thơ
Đứt ruột - Luân Tâm - Thơ
Xa xôi - Luân Tâm - Thơ
Cũng đành hư không - Luân Tâm - Thơ
Đom đóm bay đầy ngõ hoa mưa - Luân Tâm - Thơ
Cho anh gom hết mây hồng - Luân Tâm - Thơ
Không áo bay - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 1831 - 1840 tin trong 2657 kết quả