Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Em làm bếp - Xuân Diệu - Thơ
Đàn - Xuân Diệu - Thơ
Ngọc trai trong vịnh Cô Tô - Xuân Diệu - Thơ
Chớm sang vị hè.... - Xuân Diệu - Thơ
Quả sấu non trên cao - Xuân Diệu - Thơ
Bóng đêm biếc... - Xuân Diệu - Thơ
Trăng khuya trên Hắc Hải - Xuân Diệu - Thơ
Ta trao - Xuân Diệu - Thơ
Chiều đầu thu - Xuân Diệu - Thơ
Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây - Xuân Diệu - Thơ
Hiển thị 1901 - 1910 tin trong 2657 kết quả