Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Đứng chờ em - Xuân Diệu - Thơ
Trái tim em thức đập - Xuân Diệu - Thơ
Đi núi - Xuân Diệu - Thơ
Đôi mắt xanh non - Xuân Diệu - Thơ
Gió - Xuân Diệu - Thơ
Giọng nói - Xuân Diệu - Thơ
Trên đỉnh non cao - Xuân Diệu - Thơ
Ngói mới - Xuân Diệu - Thơ
Đứa con của tình yêu - Xuân Diệu - Thơ
Thời gian - Xuân Diệu - Thơ
Hiển thị 1911 - 1920 tin trong 2657 kết quả