Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Bắc hành tạp lục - Bài 20 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 21 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 22 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 23 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 24 - Nguyễn Du - Thơ
Đôi nét về truyện Kiều - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1-50 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 51-100 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 101-150 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 151-200 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Hiển thị 2131 - 2140 tin trong 2657 kết quả