Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Truyện Kiều 3201-3254 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Chiêu hồn tử sĩ - Nguyễn Du - Thơ
Văn tế thập loại chúng sinh - Nguyễn Du - Thơ
Ngẫu hứng - Nguyễn Du - Thơ
Bướm chết trong sách (Điệp tử thư trung) - Nguyễn Du - Thơ
Sông Đồng Lung (Đồng Lung Giang) - Nguyễn Du - Thơ
Ký hữu - Nguyễn Du - Thơ
Xuân tiêu lữ thứ - Nguyễn Du - Thơ
Vết mây - Phương Triều - Thơ
Tiểu sử - Phương Triều - Thơ
Hiển thị 2201 - 2210 tin trong 2657 kết quả