Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Bài ca mùa Xuân 1961 - Tố Hữu - Thơ
Bài ca quê hương - Tố Hữu - Thơ
Bầm ơi - Tố Hữu - Thơ
Em ơi ... Ba Lan - Tố Hữu - Thơ
Ta đi tới - Tố Hữu - Thơ
Từ ấy - Tố Hữu - Thơ
Việt Nam máu và hoa - Tố Hữu - Thơ
Mẹ Suốt - Tố Hữu - Thơ
Hãy nhớ lấy lời tôi - Tố Hữu - Thơ
Nhớ Việt Bắc - Tố Hữu - Thơ
Hiển thị 2221 - 2230 tin trong 2657 kết quả