Thơ

Tiễn người yêu lấy vợ  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 11:12
Lượt xem 27087

Thế là anh đã đan lồng
Úp xong cô gái má hồng môi son
Tình mình giờ đã chả còn
Anh có tình mới em mòn đớn đau

Nhủ lòng ta phải quên mau
Để tình đuổi bóng sẽ màu nhạt thêm
Thảm đỏ đã dải kín thềm
Trải đường hạnh phúc tình êm đến già

Tức lòng em chẳng vị tha
Chỉ mong ai đó... chả ra cái gì
Đừng tưởng em tốt bụng chi
Đau lòng nhói ruột vui gì anh ơi

Thượng đế hay thích đùa chơi
Tìm trò trêu ghẹo lả lơi với mình
Ngẫm phận hiu hẩm bất bình
Sao mà vui vẻ giả tình thương tâm

Tức đời chửi rủa bất nhân
Để cho ta ế ta “tân” đến giờ
Thôi rồi đã mất tình hờ
Đi nhanh cho gọn để chờ tình sau

Bảo mẹ trồng một cây cau
Sang năm có quả sẽ mau có chồng
Thế là công cốc tình không
Chửi cha thằng ấy ăn không của mình

Cái ngày nó thả mồi rình
Tại vì non dại nên mình chịu chơi
Bây giờ mới biết nó hời
Còn mình chịu thiệt tơi bời thế kia

Đời sau hóa kiếp phân chia
Ta làm “gà trống” để tia đánh liều
Thế là sẽ bớt liêu xiêu
Nói cho bõ tức mất tiêu thằng bồ.

P/S:
Nói xong nước mắt chảy ròng
Hóa ra mình đã đau lòng thế kia.

Theo Đỗ Huệ (Khám phá)

Các tác phẩm khác

Không ngủ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:55
Lượt xem 23005
Có trăng bóng lạnh vườn đào,
Có giàn nhạc ngựa lơi vào trong đêm.
Và trong lòng với trong tim,
Có lời em, có bóng em rõ ràng.

Thư gửi Thầy Mẹ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:54
Lượt xem 20015
Ai về làng cũ hôm nay,
Thư này đưa hộ cho thầy mẹ tôi.
Con đi mười mấy năm trời,
Một thân, một bóng, nửa đời gió sương.

Quan Trạng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:53
Lượt xem 20729
Quan Trạng đi bốn lọng vàng,
Cờ thêu tám lá qua làng Trang Nghiêm.
Mọi người hớn hở ra xem,
Chỉ duy có một cô em chạnh buồn.

Bên hồ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:52
Lượt xem 37013
Lá rơi theo gió bay,
Bên hồ ta đứng đắm say nhìn hồ.
Sương mai đây đó trắng mờ,
Như còn lưu luyến đôi bờ cây xanh.

Lòng nào dám tưởng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:51
Lượt xem 27604
Mẹ em như bóng nắng về chiều
Sống được bao nhiêu biết bấy nhiêu.
Em em còn trẻ người non dạ,
Há nỡ theo anh, nỡ bỏ liều.

Quán lạnh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:51
Lượt xem 19964
Mùa thu đến chậm như chưa đến,
Lá vội rơi theo gió vội vàng,
Sương đã dâng lên chiều đã xuống,
Bến đò đã tắt chuyến sang ngang.

Đường rừng chiều  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:50
Lượt xem 27209
Lữ hành bắt gặp quán cơm,
Bầy ong bắt gặp mùi thơm hoa rừng.
Đèo cao con suối ngập ngừng,
Nắng thoai thoải nắng chiều lưng lửng chiều.

Đêm cuối cùng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:49
Lượt xem 30343
Hội làng mở giữa mùa thu,
Trời cao gió cả trăng như ban ngày.

Mùa xuân xanh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:49
Lượt xem 28014
Mùa xuân là cả một mùa xanh,
Trời ở trên cao, lá ở cành.
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
đồng nàng và lúa ở đồng anh.

Áo anh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:48
Lượt xem 21141
Tằm em ăn rỗi hôm nay,
Hái dâu em bận suốt ngày hôm qua.
Mong sao tằm tốt tơ già,
May đôi áo nái làm quà cho anh.

Hiển thị 1371 - 1380 tin trong 2619 kết quả