Thơ

Tiễn người yêu lấy vợ  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 11:12
Lượt xem 27089

Thế là anh đã đan lồng
Úp xong cô gái má hồng môi son
Tình mình giờ đã chả còn
Anh có tình mới em mòn đớn đau

Nhủ lòng ta phải quên mau
Để tình đuổi bóng sẽ màu nhạt thêm
Thảm đỏ đã dải kín thềm
Trải đường hạnh phúc tình êm đến già

Tức lòng em chẳng vị tha
Chỉ mong ai đó... chả ra cái gì
Đừng tưởng em tốt bụng chi
Đau lòng nhói ruột vui gì anh ơi

Thượng đế hay thích đùa chơi
Tìm trò trêu ghẹo lả lơi với mình
Ngẫm phận hiu hẩm bất bình
Sao mà vui vẻ giả tình thương tâm

Tức đời chửi rủa bất nhân
Để cho ta ế ta “tân” đến giờ
Thôi rồi đã mất tình hờ
Đi nhanh cho gọn để chờ tình sau

Bảo mẹ trồng một cây cau
Sang năm có quả sẽ mau có chồng
Thế là công cốc tình không
Chửi cha thằng ấy ăn không của mình

Cái ngày nó thả mồi rình
Tại vì non dại nên mình chịu chơi
Bây giờ mới biết nó hời
Còn mình chịu thiệt tơi bời thế kia

Đời sau hóa kiếp phân chia
Ta làm “gà trống” để tia đánh liều
Thế là sẽ bớt liêu xiêu
Nói cho bõ tức mất tiêu thằng bồ.

P/S:
Nói xong nước mắt chảy ròng
Hóa ra mình đã đau lòng thế kia.

Theo Đỗ Huệ (Khám phá)

Các tác phẩm khác

Cảm tác  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:47
Lượt xem 24556
Thơ suông, rượu nhạt, quán cơm nghèo,
Xuân xế mùa xuân, chiều xế chiều.
Chín hẹn đã sai mười: bạn quý.
Nghìn voi không được một: người yêu.

Vẩn vơ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:47
Lượt xem 33142
đã quyết không .... không .. được một ngày
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay.
Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá !
Không biết chiều mưa hay nắng đây ?

Khách hẹn  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:45
Lượt xem 20150
Ao hồ tiếng ếch gần xa,
Mai vàng tiết hạnh nhà nhà mưa rơi.
Nửa đêm cái hẹn qua rồi,
Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn.

Thu rơi từng cánh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:45
Lượt xem 22823
Mùa thu hoa cúc lại tàn,
Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong.
Người về để lạnh phòng không,
Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương.

Trối trăng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:44
Lượt xem 20429
-Sum họp đôi ta chốc bấy lâu,
Tính tôi với mợ tưởng cùng nhau
Trăm năm đầu bạc duyên còn thắm,
Tôi có ngờ đâu thế này đâu !

Vì ai  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:42
Lượt xem 32580
Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh?
áo em ai nhuộm mà anh thấy?
Da trời ai nhuộm mà lam?
Tình ta ai nhuộm, ai làm cho phai ?

Giữa đường  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:42
Lượt xem 21207
Đường rừng sỏi đỏ như son,
Xa hàng một cổ theo con ngựa gầy.
Lối mòn leo đá, luồn cây,
Nhá nhem dừng lại quán nầy, mai xuôi

Nhà em  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:41
Lượt xem 31632
Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng.
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng yêu em.

Vài nét Huế  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:40
Lượt xem 28423
Cầu cong như chiếc lược ngà,
Sông dài mái tóc cung nga buông hờ.
đôi bờ đôi cánh tay vua,
Cung nga úp mặt làm thơ thất tình.

Lửa đò  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:39
Lượt xem 36951
Suốt trời không một điểm sao,
Suốt trời mực ở nơi nào loang ra.
Lửa đò chong cái trăng hoa,
Mõ sông lục đục canh gà te te.

Hiển thị 1381 - 1390 tin trong 2619 kết quả