Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Cảm thông - Tế Hanh - Thơ
Một nỗi niềm xưa - Tế Hanh - Thơ
Trăng tàn - Tế Hanh - Thơ
Người mẹ - Tế Hanh - Thơ
Hoàng hôn - Tế Hanh - Thơ
Một làng thương nhớ - Tế Hanh - Thơ
Không đề - Tế Hanh - Thơ
Ước ao (Ao ước) - Tế Hanh - Thơ
Bão - Tế Hanh - Thơ
Cây nhót - Tế Hanh - Thơ
Hiển thị 1311 - 1320 tin trong 2670 kết quả