Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Mía - Tế Hanh - Thơ
Hoa nở theo trăng - Tế Hanh - Thơ
Người hà tiện - Tế Hanh - Thơ
Mua hoa - Tế Hanh - Thơ
Tâm sự - Tế Hanh - Thơ
Những con chim - Tế Hanh - Thơ
Tìm xuân tầm xuân - Tế Hanh - Thơ
Nhớ con sông quê hương - Tế Hanh - Thơ
Vu vơ - Tế Hanh - Thơ
Cái nhìn - Tế Hanh - Thơ
Hiển thị 1321 - 1330 tin trong 2670 kết quả