Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Bóng tàu sân ga - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Trái tim Việt Nam - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Lời hăm dọa con gái - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Giọt đắng cà phê - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Vì trong nghịch cảnh - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Với những giấc mơ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Trái sầu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nắng Cali nhớ mưa Sài Gòn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Xương rồng lại nở mùa hoa - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Niềm đau của cát - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 1671 - 1680 tin trong 2670 kết quả