Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Mưa Sài Gòn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa đêm kỷ niệm - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa đêm gác trọ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nỗi buồn con giun đất - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa chiều - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa và nỗi nhớ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mưa vẫn bên đời - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Mùa thu Cali - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bóng đêm buồn hóa thạch - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Ngọn đuốc Mẹ Việt Nam - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 1681 - 1690 tin trong 2670 kết quả