Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Truyện Kiều 2751-2800 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2801-2850 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2851-2900 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2901-2950 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2951-3000 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 3001-3050 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 3101-3150 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2501-2550 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2551-2600 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2601-2650 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Hiển thị 2201 - 2210 tin trong 2670 kết quả