Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Một mình - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Tôi thấy mình ... - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Đề tặng một giấc mơ - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Nhỏ bé tựa búp bê - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Như lá - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Hoa Quỳnh - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Chuyện cổ nước mình - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Bạn gái - Lâm Thị Mỹ Dạ - Thơ
Xin một lần thôi - Huyền Minh - Thơ
Hiển thị 2271 - 2280 tin trong 2670 kết quả