Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Mầu thu năm ngoái - Hồ Dzếnh - Thơ
Lũy tre xanh - Hồ Dzếnh - Thơ
Rằm tháng giêng - Hồ Dzếnh - Thơ
Muôn trùng - Hồ Dzếnh - Thơ
Giữ gìn - Hồ Dzếnh - Thơ
Mưa - Hồ Dzếnh - Thơ
Mầu cây trong khói - Hồ Dzếnh - Thơ
Ngập ngừng - Hồ Dzếnh - Thơ
Giản dị - Hồ Dzếnh - Thơ
Đời thơ - Hồ Dzếnh - Thơ
Hiển thị 2411 - 2420 tin trong 2670 kết quả