Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Sáng quê - Hồ Dzếnh - Thơ
Quê hương - Hồ Dzếnh - Thơ
Phố Huyện - Hồ Dzếnh - Thơ
Nước chảy chân cầu - Hồ Dzếnh - Thơ
Núi Vọng phu - Hồ Dzếnh - Thơ
Mưa ngàn - Hồ Dzếnh - Thơ
Lời ru của Mẹ - Hồ Dzếnh - Thơ
Lỡ đò - Hồ Dzếnh - Thơ
Lặng lẽ - Hồ Dzếnh - Thơ
Duyên ý - Hồ Dzếnh - Thơ
Hiển thị 2431 - 2440 tin trong 2670 kết quả