Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Gửi em ... - Puskin - Thơ
Gửi... - Puskin - Thơ
Gửi Chaadaev - Puskin - Thơ
Tỉnh giấc - Puskin - Thơ
Biển - Puskin - Thơ
Mẹ ơi - Đồng Đức Bốn - Thơ
Chợ buồn - Đồng Đức Bốn - Thơ
Sông Thương ngày không em - Đồng Đức Bốn - Thơ
Đây thôn Vĩ Dạ - một giấc mơ về cuộc đời Hàn Mặc Tử - Hàn Mặc Tử - Thơ
Tiểu sử các Nhà thơ - goldonline.vn - Thơ
Hiển thị 2531 - 2540 tin trong 2670 kết quả