Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
Thà đui - Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
Ngóng gió Đông - Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
Từ biệt cố nhân - Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
Cây dừa - Trần Đăng Khoa - Thơ
Khi mẹ vắng nhà - Trần Đăng Khoa - Thơ
Đồng quê - Trần Đăng Khoa - Thơ
Em gặp Bác Hồ - Trần Đăng Khoa - Thơ
Hiển thị 2541 - 2550 tin trong 2670 kết quả