Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Phòng không - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Phú hỏng khoa Canh Tý - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Phường nhơ (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Quan tại gia - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Sông lấp Nam Định - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Sư ở tù - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Sư ông và mấy ả lên đồng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tặng người quen - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tết dán câu đối - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tết tặng cô đầu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 731 - 740 tin trong 2670 kết quả