Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Thi phúc - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Thói đời - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Thông gia với quan - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Thú cô đầu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Thương vợ (Khen vợ) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tiến sĩ trung thu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tự đắc - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tự vấn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Về đi cầy - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Vị hoàng hoài cổ - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 751 - 760 tin trong 2670 kết quả