Quan tại gia - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Một ngọn đèn xanh, mấy quyển vàng
Bốn con làm lính, bố làm quan
Câu thơ, câu phú sưu cùng thuế
Nghiên mực, nghiên son tổng với làng
Nước quạt chưa xong con nhảy ngựa
Trống hầu chưa dứt bố lên thang
Hỏi ra quan ấy ăn lương vợ
Ðem chuyện trăm năm giở lại bàn.
Chợt giấc - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chữ nho - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chúc tết - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chửi cậu ấm - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cô hầu trách quan lớn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cô tây đi tu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cười mình - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Dạ hoài - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đại hạn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Dại khôn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 21 - 30 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...