Quan tại gia - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Một ngọn đèn xanh, mấy quyển vàng
Bốn con làm lính, bố làm quan
Câu thơ, câu phú sưu cùng thuế
Nghiên mực, nghiên son tổng với làng
Nước quạt chưa xong con nhảy ngựa
Trống hầu chưa dứt bố lên thang
Hỏi ra quan ấy ăn lương vợ
Ðem chuyện trăm năm giở lại bàn.
Đùa ông Hàn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gái buôn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gái góa nhà giàu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gần tết than việc nhà (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Giễu người thi đỗ - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Giời nực mặc áo bông - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gửi người cũ - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gửi ông thủ khoa Phan (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hát tuồng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hỏi đùa mình - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 41 - 50 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...