Than cùng Ii - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Lúc túng toan lên bán cả Trời,
Trời cười: - "Thằng bé nó hay chơi!"
Cho hay công nợ là như thế,
Mà vẫn phong lưu suốt cả đời.
Tiền bạc phó cho con mụ kiếm,
Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi.
Còn năm, ba chữ nhồi trong ruột,
Khéo khéo không mà nữa cũng rơi!
trích: Câu Hỏi Văn Chương
Vũ Văn Thanh & Vũ Huy Bá
Cái khó - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cái nhớ - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cảm hứng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cảm tết - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Câu đối tết - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chế bạn lấy vợ bé - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chế ông Đốc học (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chế ông Huyện Đ (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chiêm bao - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chơi cuộc tổ tôm - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 11 - 20 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...