Than cùng Ii - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Lúc túng toan lên bán cả Trời,
Trời cười: - "Thằng bé nó hay chơi!"
Cho hay công nợ là như thế,
Mà vẫn phong lưu suốt cả đời.
Tiền bạc phó cho con mụ kiếm,
Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi.
Còn năm, ba chữ nhồi trong ruột,
Khéo khéo không mà nữa cũng rơi!
trích: Câu Hỏi Văn Chương
Vũ Văn Thanh & Vũ Huy Bá
Đạo đức giả - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đất vị hoàng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Để vợ chơi nhăng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đêm buồn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đêm dài - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đi hát mất ô - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đi thi - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đi thi nói ngông - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đổi thi - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đùa bạn ở tù - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 31 - 40 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...