Than cùng Ii - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Lúc túng toan lên bán cả Trời,
Trời cười: - "Thằng bé nó hay chơi!"
Cho hay công nợ là như thế,
Mà vẫn phong lưu suốt cả đời.
Tiền bạc phó cho con mụ kiếm,
Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi.
Còn năm, ba chữ nhồi trong ruột,
Khéo khéo không mà nữa cũng rơi!
trích: Câu Hỏi Văn Chương
Vũ Văn Thanh & Vũ Huy Bá
Muốn hóa ra dưa - Hóa ra dưa - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Năm mới - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ngày xuân của làng thơ - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Nghèo mà vui - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Nhà nho giả danh - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Nhớ bạn phương trời - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ông ấm mốc - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ông cò - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ông cử Ba (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ông cử Nhu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 71 - 80 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...