Than đạo học - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đạo học ngày nay đã chán rồi,
Mười người đi học, chín người thôi
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khoa tư lương nhấp nhổm ngồi.
Sĩ khí rụt rè, gà phải cáo,
Văn trường liều lĩnh, đấm ăn xôi.
Tôi đâu dám mĩa làng tôi nhĩ ?
Trình có ông tiên thứ chỉ tôi.
Chợt giấc - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chữ nho - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chúc tết - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chửi cậu ấm - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cô hầu trách quan lớn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cô tây đi tu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cười mình - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Dạ hoài - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đại hạn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Dại khôn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 21 - 30 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...