Than đạo học - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đạo học ngày nay đã chán rồi,
Mười người đi học, chín người thôi
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khoa tư lương nhấp nhổm ngồi.
Sĩ khí rụt rè, gà phải cáo,
Văn trường liều lĩnh, đấm ăn xôi.
Tôi đâu dám mĩa làng tôi nhĩ ?
Trình có ông tiên thứ chỉ tôi.
Muốn hóa ra dưa - Hóa ra dưa - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Năm mới - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ngày xuân của làng thơ - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Nghèo mà vui - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Nhà nho giả danh - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Nhớ bạn phương trời - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ông ấm mốc - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ông cò - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ông cử Ba (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ông cử Nhu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 71 - 80 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...