Than đạo học - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đạo học ngày nay đã chán rồi,
Mười người đi học, chín người thôi
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khoa tư lương nhấp nhổm ngồi.
Sĩ khí rụt rè, gà phải cáo,
Văn trường liều lĩnh, đấm ăn xôi.
Tôi đâu dám mĩa làng tôi nhĩ ?
Trình có ông tiên thứ chỉ tôi.
Đùa ông Hàn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gái buôn - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gái góa nhà giàu - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gần tết than việc nhà (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Giễu người thi đỗ - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Giời nực mặc áo bông - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gửi người cũ - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Gửi ông thủ khoa Phan (1) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hát tuồng - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hỏi đùa mình - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 41 - 50 tin trong 124 kết quả
Đang tải danh sách nhạc...