Thơ

Bà em  - Thơ vui  - Thơ

05/03/2015 07:35
Lượt xem 45234

Bà em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cưỡi tay ga ra đường
Mắt bà vẫn rất tinh tường
Tóc nhuộm ánh đỏ soi gương mỗi ngày

Nhưng Bà em vẫn rất hay
Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm
Công to việc lớn bà vẫn ôm đồm
Chăm lo cho con cháu sớm hôm không nề

Hôm nay cô giáo ra đề
Bắt em phải tả về Bà em
Em tả giống hệt bên trên

Cô bắt viết lại – mắng cho em rằng:

Đã Bà là phải rụng răng
Tóc phải bạc trắng như mây trên trời
Bà thì cũng không được ăn chơi
Mắt thì phải kém còn môi nhai trầu
Không được ngồi hát Karaoke
Nhất là không được ghi lô về mấy xiên
Tuyệt đối không được phóng nhanh vượt ẩu

Em nghe chẳng hiểu ra sao
Vụ này em phải hỏi mẹ xem sao
Tả sai thì lại không hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn zero
Kiểu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi Bà khác đúng theo lời của cô???”

Các tác phẩm khác

Thôi nàng ở lại  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:58
Lượt xem 22671
Hoa đào từng cánh rơi như tưới
Xuống mặt sân rêu những giọt buồn,
Như những tim tình tan vỡ ấy,
Nhện già giăng mắc sợi tơ đơn.

Ngược xuôi  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:57
Lượt xem 20435
Gió lạnh sương sa nặng hạt rồi,
Thuyền ta đậu lại bến nầy thôi.
Sáng mai xuôi ngược về đâu nhỉ ?
Nào biết về đâu kẻ ngược xuôi !

Rượu xuân  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:56
Lượt xem 23972
Cao tay nâng chén rượu hồng,
Mừng em, em sắp lấy chồng xuân nay.
Uống đi ! Em uống cho say !
để trong mơ, sống những ngày xuân qua.

Bên sông  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:56
Lượt xem 27270
Có hai em bé học trò,
Xem con kiến gió đi đò lá tre.
Nứa xuôi từng một thôi bè,
Nắng sang bãi cát bên kia có chiều.

Không ngủ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:55
Lượt xem 25350
Có trăng bóng lạnh vườn đào,
Có giàn nhạc ngựa lơi vào trong đêm.
Và trong lòng với trong tim,
Có lời em, có bóng em rõ ràng.

Thư gửi Thầy Mẹ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:54
Lượt xem 22372
Ai về làng cũ hôm nay,
Thư này đưa hộ cho thầy mẹ tôi.
Con đi mười mấy năm trời,
Một thân, một bóng, nửa đời gió sương.

Quan Trạng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:53
Lượt xem 22876
Quan Trạng đi bốn lọng vàng,
Cờ thêu tám lá qua làng Trang Nghiêm.
Mọi người hớn hở ra xem,
Chỉ duy có một cô em chạnh buồn.

Bên hồ  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:52
Lượt xem 39371
Lá rơi theo gió bay,
Bên hồ ta đứng đắm say nhìn hồ.
Sương mai đây đó trắng mờ,
Như còn lưu luyến đôi bờ cây xanh.

Lòng nào dám tưởng  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:51
Lượt xem 29983
Mẹ em như bóng nắng về chiều
Sống được bao nhiêu biết bấy nhiêu.
Em em còn trẻ người non dạ,
Há nỡ theo anh, nỡ bỏ liều.

Quán lạnh  - Nguyễn Bính - Thơ

18/12/2014 15:51
Lượt xem 22686
Mùa thu đến chậm như chưa đến,
Lá vội rơi theo gió vội vàng,
Sương đã dâng lên chiều đã xuống,
Bến đò đã tắt chuyến sang ngang.

Hiển thị 1401 - 1410 tin trong 2653 kết quả