Bà em - Thơ vui - Thơ
Bà em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cưỡi tay ga ra đường
Mắt bà vẫn rất tinh tường
Tóc nhuộm ánh đỏ soi gương mỗi ngày
Nhưng Bà em vẫn rất hay
Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm
Công to việc lớn bà vẫn ôm đồm
Chăm lo cho con cháu sớm hôm không nề
Hôm nay cô giáo ra đề
Bắt em phải tả về Bà em
Em tả giống hệt bên trên
Cô bắt viết lại – mắng cho em rằng:
Đã Bà là phải rụng răng
Tóc phải bạc trắng như mây trên trời
Bà thì cũng không được ăn chơi
Mắt thì phải kém còn môi nhai trầu
Không được ngồi hát Karaoke
Nhất là không được ghi lô về mấy xiên
Tuyệt đối không được phóng nhanh vượt ẩu
Em nghe chẳng hiểu ra sao
Vụ này em phải hỏi mẹ xem sao
Tả sai thì lại không hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn zero
Kiểu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi Bà khác đúng theo lời của cô???”
Cái quạt - Nguyễn Bính - Thơ
Trời trở gió - Nguyễn Bính - Thơ
Cầu nguyện - Nguyễn Bính - Thơ
Quê tôi - Nguyễn Bính - Thơ
Gửi cô Oanh - Nguyễn Bính - Thơ
Nuôi bướm - Nguyễn Bính - Thơ
Chùa Hương xa lắm - Nguyễn Bính - Thơ
Diệu vợi - Nguyễn Bính - Thơ
Người con gái ở lầu hoa - Nguyễn Bính - Thơ
Nhà cô thôn nữ - Nguyễn Bính - Thơ
Hiển thị 1471 - 1480 tin trong 2653 kết quả