Bà em - Thơ vui - Thơ
Bà em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cưỡi tay ga ra đường
Mắt bà vẫn rất tinh tường
Tóc nhuộm ánh đỏ soi gương mỗi ngày
Nhưng Bà em vẫn rất hay
Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm
Công to việc lớn bà vẫn ôm đồm
Chăm lo cho con cháu sớm hôm không nề
Hôm nay cô giáo ra đề
Bắt em phải tả về Bà em
Em tả giống hệt bên trên
Cô bắt viết lại – mắng cho em rằng:
Đã Bà là phải rụng răng
Tóc phải bạc trắng như mây trên trời
Bà thì cũng không được ăn chơi
Mắt thì phải kém còn môi nhai trầu
Không được ngồi hát Karaoke
Nhất là không được ghi lô về mấy xiên
Tuyệt đối không được phóng nhanh vượt ẩu
Em nghe chẳng hiểu ra sao
Vụ này em phải hỏi mẹ xem sao
Tả sai thì lại không hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn zero
Kiểu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi Bà khác đúng theo lời của cô???”
Thư lá vàng - Nguyễn Bính - Thơ
Một đêm li biệt - Nguyễn Bính - Thơ
Nhỡ nhàng - Nguyễn Bính - Thơ
Vu quy - Nguyễn Bính - Thơ
Đóa hoa hồng - Nguyễn Bính - Thơ
Vài nét rừng - Nguyễn Bính - Thơ
Giấc mơ - Nguyễn Bính - Thơ
Nữ sinh - Nguyễn Bính - Thơ
Trăng sáng vườn chè (Thời trước) - Nguyễn Bính - Thơ
Oan nghiệt - Nguyễn Bính - Thơ
Hiển thị 1491 - 1500 tin trong 2653 kết quả