Chuyện chiêm bao (hai) - Bùi Giáng - Thơ
Đêm đêm anh ngủ màn trời
Nằm trên chiếu đất dịch dời tủy xương
Tủy xương dời dịch tuyết sương
Trùng quan thu tóm về vườn giá băng
Mồ hôi sa mạc hằng hằng
Đổ ra thánh thót cản ngăn bốn mùa
Nắng mưa dù thiệt dù thua
Thiệt thua thù thắng thượng thừa thành thân
Bấy nay kẻ Việt người Tần
Bấy nay dưới nguyệt đếm gần đếm xa
Đếm lui đếm tới đời ta
Đếm từ mạt thế đổi ra thịnh triều
Bất ngờ dừng sững đến điều
Hồng hoang thái thậm hoang liêu dại khờ
Đầy vai địa lý chép tờ
Thơ về quá muộn tóc tơ điêu tàn
Trời màn đất chiếu hỗn mang
Sầu đi hỗn độn quá quan điệu chào
Quê hương trong từng giọt đắng - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Những bàn chân trái_phải - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nhỏ vẫn còn... nhỏ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nước mắt người tình - Vương Đức Lệ - Thơ
91. Nắng phai - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Chúc người chúc tết - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Cụ tú - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Đỉnh hồng hôn bóng thiên thu - Luân Tâm - Thơ
Hương quê hương chữ hương tình - Luân Tâm - Thơ
Hôm đó hoa mưa nắng bướm hồng - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 1621 - 1630 tin trong 2545 kết quả