Chuyện chiêm bao (hai) - Bùi Giáng - Thơ
Đêm đêm anh ngủ màn trời
Nằm trên chiếu đất dịch dời tủy xương
Tủy xương dời dịch tuyết sương
Trùng quan thu tóm về vườn giá băng
Mồ hôi sa mạc hằng hằng
Đổ ra thánh thót cản ngăn bốn mùa
Nắng mưa dù thiệt dù thua
Thiệt thua thù thắng thượng thừa thành thân
Bấy nay kẻ Việt người Tần
Bấy nay dưới nguyệt đếm gần đếm xa
Đếm lui đếm tới đời ta
Đếm từ mạt thế đổi ra thịnh triều
Bất ngờ dừng sững đến điều
Hồng hoang thái thậm hoang liêu dại khờ
Đầy vai địa lý chép tờ
Thơ về quá muộn tóc tơ điêu tàn
Trời màn đất chiếu hỗn mang
Sầu đi hỗn độn quá quan điệu chào
84. Hoa nắng - Luân Tâm - Thơ
83. Lụa hồng - Luân Tâm - Thơ
Nửa mảnh hồn đau - Luân Tâm - Thơ
Cho trăng ăn mật tháng giêng - Luân Tâm - Thơ
Mộng tết bình yên - Luân Tâm - Thơ
Cõi sầu riêng - Luân Tâm - Thơ
Trăng cảo thơm - Luân Tâm - Thơ
76. Dòng sông lãng quên - Luân Tâm - Thơ
75. Cũng không - Luân Tâm - Thơ
72. Gượng gạo - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 1651 - 1660 tin trong 2545 kết quả