Mười hai con mắt - Bùi Giáng - Thơ
Hùm thiêng một cặp nhu mỳ
Một đôi bốn mắt từ bi mơ màng
Từ phen đá biết tuổi vàng
Một lời vâng tạc muôn vàn mai sau
Ăn làm sao? nói làm sao?
Thủy chung muôn một? còn đau đớn nghìn?
Hùm thiêng chắp nối của tin
Cho người thổn thức cầu xin đá vàng
Ấy từ khởi sự dư vang
"Ngựa về Núi Đá điêu tàn đầu thai"
Em về trúc thạch mốt mai
Sẽ nhìn thấy mãi thiên tài chết điên
Từ Bi một cặp Hùm Thiêng
Sẽ từ đó nói liên miên một lời
Truyện Kiều 2451-2500 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2701-2750 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2751-2800 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2801-2850 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2851-2900 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2901-2950 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2951-3000 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 3001-3050 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 3101-3150 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 2501-2550 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Hiển thị 2081 - 2090 tin trong 2552 kết quả