Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
09. Ca dao - Luân Tâm - Thơ
08. Cần thiết - Luân Tâm - Thơ
07. Bóng hình - Luân Tâm - Thơ
06. Giáng tuyết - Luân Tâm - Thơ
05. Đỡ tủi thân - Luân Tâm - Thơ
02. Lưu lạc - Luân Tâm - Thơ
Không tuyết giáng sinh - Luân Tâm - Thơ
Nước trong rửa ruột sạch trơn - Luân Tâm - Thơ
Đứt ruột - Luân Tâm - Thơ
Xa xôi - Luân Tâm - Thơ
Hiển thị 1781 - 1790 tin trong 2611 kết quả