Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Sao chiến thắng - Chế Lan Viên - Thơ
Vòng cườm trên cổ chim cu - Chế Lan Viên - Thơ
Người đi tìm hình của nước - Chế Lan Viên - Thơ
Trưa đơn giản - Chế Lan Viên - Thơ
Tình ca ban mai - Chế Lan Viên - Thơ
Nhớ em nơi huyện nhỏ - Chế Lan Viên - Thơ
Trừ đi - Chế Lan Viên - Thơ
Thu - Chế Lan Viên - Thơ
Đêm tập kết - Chế Lan Viên - Thơ
Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên - Thơ
Hiển thị 2451 - 2460 tin trong 2657 kết quả