Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Hoa Đào nở sớm - Chế Lan Viên - Thơ
Cành đào Nguyễn Huệ - Chế Lan Viên - Thơ
Tập qua hàng - Chế Lan Viên - Thơ
Hai câu hỏi - Chế Lan Viên - Thơ
Ngủ trong sao - Chế Lan Viên - Thơ
Mồ không - Chế Lan Viên - Thơ
Cái sọ người - Chế Lan Viên - Thơ
Trên đường về - Chế Lan Viên - Thơ
Đêm tàn - Chế Lan Viên - Thơ
Điệu nhạc điên cuồng - Chế Lan Viên - Thơ
Hiển thị 2481 - 2490 tin trong 2657 kết quả