Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Từ Thế chi ca - Chế Lan Viên - Thơ
Chiều hôm nhớ nhà - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ
Cảnh Chiều hôm - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ
Cảnh Thu - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ
Nhớ nhà - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ
Đền Trấn Võ - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ
Thăng Long hoài cổ (Thăng Long Thành hoài cổ) - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ
Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ
Chùa Trấn Bắc - Bà Huyện Thanh Quan - Thơ
Nhà thơ Trần Tế Xương thương vợ - Trần Hữu Nghiễm - Thơ
Hiển thị 2491 - 2500 tin trong 2657 kết quả