Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Mái phố - Xuân Quỳnh - Thơ
Mẹ và Con - Xuân Quỳnh - Thơ
Tình Hạ - Xuân Quỳnh - Thơ
Đêm trở về - Xuân Quỳnh - Thơ
Những bông hoa đầu tiên ra Biển - Xuân Quỳnh - Thơ
Những con đường tháng giêng - Xuân Quỳnh - Thơ
Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi - Xuân Quỳnh - Thơ
Thành phố quê Anh - Xuân Quỳnh - Thơ
Tháng năm - Xuân Quỳnh - Thơ
Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh - Thơ
Hiển thị 2041 - 2050 tin trong 2670 kết quả