Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Chuyện cổ tích về loài người - Xuân Quỳnh - Thơ
Cố đô - Xuân Quỳnh - Thơ
Con chả biết được đâu - Xuân Quỳnh - Thơ
Hát với con tàu - Xuân Quỳnh - Thơ
Thơ tình tôi viết - Xuân Quỳnh - Thơ
Thơ viết cho mình và những người con gái - Xuân Quỳnh - Thơ
Thơ vui về phái yếu - Xuân Quỳnh - Thơ
Thơ tình cho bạn trẻ - Xuân Quỳnh - Thơ
Lại bắt đầu - Xuân Quỳnh - Thơ
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa - Xuân Quỳnh - Thơ
Hiển thị 2061 - 2070 tin trong 2670 kết quả