Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Lời ru trên mặt đất - Xuân Quỳnh - Thơ
Gửi lại thành phố nắng - Xuân Quỳnh - Thơ
Chồi biếc - Xuân Quỳnh - Thơ
Nói cùng Anh - Xuân Quỳnh - Thơ
Thơ tình cuối mùa Thu - Xuân Quỳnh - Thơ
Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại - Xuân Quỳnh - Thơ
Đêm cuối năm - Xuân Quỳnh - Thơ
Hát ru chồng những đêm khó ngủ - Xuân Quỳnh - Thơ
Sân ga chiều em đi - Xuân Quỳnh - Thơ
Thơ viết tặng Anh - Xuân Quỳnh - Thơ
Hiển thị 2081 - 2090 tin trong 2670 kết quả